Thứ Bảy Xanh Của Caritas Thanh Hoá Tại GX. Nghi Sơn  Dưới Ánh Sáng Thông Điệp Laudato Si

23/07/2023
1323

Thứ Bảy Xanh Của Caritas Thanh Hoá Tại GX. Nghi Sơn 
Dưới Ánh Sáng Thông Điệp Laudato Si


“Laudato Si”, bức thông điệp do Đức Thánh Cha Phanxicô chấp bút, đóng vai trò như một lời kêu gọi chân thành và khẩn cấp để bảo vệ hành tinh của chúng ta và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Tại Giáo xứ Nghi Sơn, Thứ Bảy, ngày 22/07/2023, một lời kêu gọi hành động đã vang lên khi Caritas Thanh Hóa khuyến khích mọi người cùng nhau tham gia, đoàn kết và ưu tiên tầm quan trọng của việc duy trì môi trường trong sạch. Để cụ thể hoá chương trình hành động Thứ Bảy Xanh, Caritas Thanh Hoá gồm có Cha Giám Đốc Phaolô Nguyễn Văn Thường, quý sơ, quý thầy, các em thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ cùng với sự tham gia của Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã Bắc Sơn, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện việc làm vô cùng ý nghĩa là đi thu gom rác thải trong phạm vi xã Bắc Sơn. Đây là nghĩa cử rât tuyệt vời mà mọi người đang nỗ lực thực thi thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vì hành tinh này là ngôi nhà chung của nhân loại, mọi người sống trong đó nên mỗi người phải có trách nhiệm chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ. Vậy chúng ta cùng khám phá những thông điệp được Đức Thánh Cha Phanxicô chuyển tải trong “Laudato Si” và sáng kiến của Caritas Thanh Hóa tại Giáo xứ Nghi Sơn cũng như những gợi ý mà Cha Giám đốc Caritas Thanh Hoá đã phát biểu trong cuộc gặp gỡ mọi người:
 

 


Hệ sinh thái toàn diện: Cách tiếp cận toàn diện

Trong Laudato Si, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh khái niệm “hệ sinh thái toàn diện”, vốn kêu gọi một cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề môi trường. Cách tiếp cận này công nhận tính liên kết của tất cả sự sống trên Trái đất và thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa loài người và thế giới tự nhiên. Do đó, lời kêu gọi của Caritas Thanh Hóa vì một môi trường trong lành tại Giáo xứ Nghi Sơn thể hiện sự quan tâm sâu sắc này bằng cách thừa nhận rằng sức khỏe của môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của cộng đồng.

Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta

Trọng tâm của “Laudato Si” nhấn mạnh rằng Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta nên trách nhiệm của chúng ta là phải chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ nó. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định nhu cầu cấp thiết phải giải quyết là tình trạng suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì thế lời kêu gọi cần duy trì môi trường trong lành của Caritas Thanh Hóa tại Giáo xứ Nghi Sơn là ghi nhận tác động của địa phương trước những thách thức môi trường như khu Công Nghiệp Nghi Sơn với nhà máy hoá lọc dầu, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, nhà máy khí hoá lỏng v.v. Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí và môi trường tại khu vực Nghi Sơn. Hy vọng khi phát triển nền  kinh tế công nghiệp, các doanh nghiệp cần phải tôn trọng những giá trị về môi trường chung, đặc biệt là cần phải giảm thiểu những khí thải và chất thải ra môi trường để không gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng.

Tiếng kêu của đất và tiếng khóc của người nghèo 

Thông điệp “Laudato Si” cũng nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề môi trường và công bằng xã hội. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý đến thực tế là những người phải chịu đựng nhiều nhất từ sự xuống cấp của môi trường thường là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Tại Giáo xứ Nghi Sơn, sáng kiến của Caritas Thanh Hóa thừa nhận tầm quan trọng của việc quản lý môi trường trong việc cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn và đảm bảo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Vì thế sau hành trình thu gom rác thải trong phạm vi giáo xứ Nghi Sơn tại xã Bắc Sơn, Caritas Thanh Hoá đi trao quà và xe lăn cho người nghèo và tàn tật trong xã. Đây là một việc làm rất thiết thực mà Caritas Thanh Hoá đã đang và sẽ thực hiện trong sứ vụ của mình.
 

 

 

Sống đơn giản và bền vững

Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ lối sống đơn giản và bền vững, khuyến khích các cá nhân thực hiện tiêu dùng có trách nhiệm và giảm lãng phí. Do đó, lời kêu gọi của Caritas Thanh Hóa vì một môi trường trong lành tại Giáo xứ Nghi Sơn liên quan đến việc thúc đẩy các hoạt động thân thiện với môi trường như: quản lý chất thải có trách nhiệm, tiết kiệm điện nước, sử dụng những đồ vật không gây ô nhiễm môi trường, trồng cây xanh, giảm thiểu khí thải CO2 ra không khí v.v.. để mọi người địa phương sống hài hòa với thiên nhiên.

Vai trò của Giáo dục

Trong “Laudato Si”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và vận động chính sách trong việc thúc đẩy nhận thức về môi trường và những thay đổi tích cực. Do đó, sáng kiến của Caritas Thanh Hóa tại Giáo xứ Nghi Sơn rất phù hợp với thông điệp này bằng cách tổ chức các chương trình giáo dục, hội thảo nhất là thúc đẩy mọi người học hỏi thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô và chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường cũng như vận động các cá nhân hãy hành động bằng trái tim và tình yêu vì một môi trường trong lành.

Như vậy, Thông điệp “Laudato Si” của Đức Thánh Cha Phanxicô mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc cho thế giới nói chung và người Công Giáo nói riêng, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ hành tinh của chúng ta và sống hài hòa với mẹ thiên nhiên. Như lời kêu gọi và hành động của Caritas Thanh Hóa về một môi trường trong lành tại Giáo xứ Nghi Sơn minh họa cho việc hiện thân hóa thông điệp này tại giáo xứ, khi mọi người cùng ý thức sâu xa về một hệ sinh thái toàn diện, chăm sóc ngôi nhà chung của mình và giải quyết tiếng kêu của Trái đất, tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của những người đang chụi ảnh hưởng trực tiếp về ô nhiễm môi trường.

Hy vọng với chia sẻ ý nghĩa thông điệp “Laudato Si” và hành động cụ thể thu gom rác thải của Cha Giám Đốc, quý cha, quý thầy, quý sơ, các em thiếu nhi Thánh Thể cùng Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã Bắc Sơn như một tiếng chuông thức tỉnh, giúp mọi người nhận thức ra tầm quan trọng của việc chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại để theo đuổi một tương lai xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn như thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng. Có như thế chúng ta mới có thể sống an vui và hạnh phúc giữa mẹ thiên nhiên xanh tươi và đầy sức sống này.
 

 

 


 



BTT Giáo Phận Thanh Hoá