Hãy Đoái Nhìn Đến Những Người Nghèo Khổ Quanh Ta Vì Phần Thưởng Là Hạnh Phúc Nước Trời Mai Sau
Lời Tin Mừng ngày Thứ Hai hôm nay vang vọng lời kêu gọi tha thiết của Chúa Giêsu: "Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”. (Mt 10, 42). Lời dạy này như ngọn đuốc soi sáng con đường bác ái, dẫn dắt mỗi người đến với tình yêu thương đích thực.
Bài Tin Mừng kể về việc Chúa Giêsu khẳng định giá trị của việc sẻ chia, dù chỉ là "một bát nước lã" cho những người bé mọn. Hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa to lớn, thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đối với những mảnh đời bất hạnh.
Như Mẹ Teresa Calcutta đã từng nói: "Hãy kiên trì cho đi không mệt mỏi... cho đến mức đau khổ và bị tổn thương." Bác ái đích thực không chỉ đơn thuần là trao tặng vật chất, mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ và hy sinh bản thân vì người khác.
Ông bà Đỗ Tuyến Thúy (fb Do Tuyen Thuy) cùng các ân nhân của Caritas Thanh Hoá đã vâng theo lời dạy của Chúa Giê su và đã nêu gương sáng cho chúng ta về tinh thần bác ái cao đẹp. Họ không ngừng "cho đi" để mang hơi ấm tình Chúa, tình người đến cho những người khổ đau bất hạnh. Niềm tin vào phần thưởng Nước Trời đã thôi thúc họ dấn thân và cống hiến hết mình cho công việc bác ái.
Lời Chúa Giêsu hứa hẹn: "Ai cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu." Lời hứa này là nguồn động viên to lớn cho mỗi người trên hành trình bác ái. Mỗi hành động sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, xuất phát từ trái tim yêu thương, đều sẽ được Thiên Chúa ghi nhận và ban thưởng.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống bác ái như Chúa Giêsu đã dạy. Hãy "cho đi" bằng cả trái tim, bằng những hành động cụ thể để mang niềm vui và hy vọng đến cho những người xung quanh. Hãy noi gương ông bà Đỗ Tuyến Thúy và các ân nhân của Caritas Thanh Hóa, để tình yêu thương được lan tỏa và Nước Trời được hiện diện ở giữa chúng ta.
Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, ban cho mỗi người chúng ta một trái tim rộng mở, luôn biết yêu thương và chia sẻ, để chúng ta góp phần xây dựng một xã hội chan hòa tình yêu thương và bác ái.
Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá