
WGPVL (08/6/2026) - Tại Missouri, Hoa Kỳ, Cha Kevin Schroeder đã biến gara nhà xứ của mình thành một xưởng sửa chữa từ năm 2017. Nhưng vị linh mục người Mỹ này không chỉ mang lại cho các vật dụng cơ khí một cuộc sống thứ hai; ngài còn hàn gắn các mối quan hệ và mở ra những con đường bất ngờ dẫn đến đức tin.
Thoạt nhìn, gara của nhà xứ có vẻ không phải là nơi người ta mong đợi tìm thấy một hình thức chăm sóc mục vụ đặc biệt nào. Tuy nhiên, đối với Cha Kevin Schroeder, một linh mục đến từ Chesterfield, Missouri, nơi đây đã trở thành một địa điểm gặp gỡ, hỗ trợ lẫn nhau và truyền giáo. Là Cha sở của Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể từ năm 2017, Cha Kevin Schroeder được thụ phong linh mục năm 2008. Là con cả trong gia đình có mười bốn người con, Cha luôn yêu thích việc mày mò và sửa chữa những thứ được cho là không thể sửa chữa được nữa. Trên thực tế, đó là một trong những thú vui ưa thích của Cha với các anh chị em của mình: Cha thích tìm kiếm những đồ vật bị hỏng và xem liệu có thể làm cho chúng hoạt động trở lại hay không.
Sửa chữa đồ vật và tâm hồn
Vì vậy, thật tự nhiên sau khi đến Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, Cha Schroeder đã dạy một khóa học tự chọn về cơ khí và sửa chữa tại trường giáo xứ trong khoảng bốn năm. Một ngày nọ, cần dụng cụ cho học sinh, Cha đã xin giáo dân giúp mang đến những chiếc máy cắt cỏ và các động cơ nhỏ khác bị hư hỏng để các em có thể thực hành. Dần dần, mọi người bắt đầu nhờ Cha xem xét máy móc của họ, và đó là cách cơ sở sửa chữa nhỏ của giáo xứ, được gọi là xưởng Sửa chữa Động cơ Nhỏ Lazarô, ra đời - một sự gợi nhớ đến việc làm cho Lazarô sống lại. “Lazarô được hồi sinh và tái hòa nhập vào cộng đồng; đó là điều tôi hy vọng cho những vật dụng này: chúng sẽ tìm thấy một cuộc sống mới và được đưa vào sử dụng trở lại, giống như cắt cỏ và chăm sóc vườn tược,” Cha Schroeder giải thích trong một video được Giáo phận Saint Louis chia sẻ.
Vị linh mục thường dành một ngày mỗi tuần để sửa chữa và ước tính ngài đã sửa khoảng 400 thiết bị kể từ năm 2017. “Khách hàng” của Cha chủ yếu là giáo dân, nhưng danh tiếng của vị linh mục kiêm thợ sửa chữa khác thường này cũng đã lan rộng đến hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp. Bằng cách sửa chữa các thiết bị hư hỏng, Cha đã gặp gỡ những người mà Cha chưa từng thấy ở nhà thờ và tận dụng cơ hội để nói chuyện với họ về Chúa. Cha Kevin cho biết Cha cũng được những góa phụ tìm đến, những người sau khi chồng qua đời mà không biết phải làm gì với tài sản của mình.
Gara của nhà xứ sau đó trở thành nơi diễn ra những cuộc trao đổi sâu sắc. “Tôi trò chuyện với họ một chút, và bạn sẽ khám phá ra câu chuyện của họ: ‘Tôi đã đi nhà thờ Công giáo, học trường Công giáo…’” Cha nói. “Thật sự rất thoải mái; họ nói nhiều hay ít tùy thích. Một số người muốn nói về quá khứ hoặc những vấn đề thiêng liêng của mình. Và nếu họ chỉ muốn tôi giúp họ chất đồ lên xe và tiếp tục hành trình, tôi hy vọng họ sẽ cảm thấy rằng Giáo hội đã chăm sóc họ chu đáo.”
Câu chuyện về Cha Kevin Schroeder cho thấy rằng những bài diễn văn hùng hồn nhiều lúc không cần thiết cho việc rao giảng; đôi khi, một bàn tay chìa ra là đủ: “Tôi có thể giúp gì cho bạn?” Và trong trường hợp của Cha, câu trả lời rất cụ thể: “Hãy mang máy cắt cỏ đến đây, tôi sẽ xem thử.” Và đó chính là vẻ đẹp trong sứ mệnh của Cha. Trong một thế giới nơi mà rất nhiều thứ bị vứt bỏ quá nhanh chóng - đồ vật, các mối quan hệ, đôi khi thậm chí cả con người - Cha nhắc nhở chúng ta rằng trong Đức Kitô, luôn có chỗ cho sự sống mới đối với những thứ mà thoạt nhìn dường như không thể cứu vãn được nữa.
Tác giả: Katarina Berden - Aleteia (6/6/2026)
Nguồn: giaophanvinhlong.net

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)