
Khởi đầu cho buổi cử hành phụng vụ tối nay là vãn hoa của các bạn giới trẻ. Những tâm hồn trẻ trung, những cử điệu mạnh mẽ, những lời ca tạ ơn, tất cả được hòa quyện để cùng dâng lên Mẹ tuổi xuân căng tràn sức sống. Tiếp đến là đội hoa của các em Thiếu nhi. Bằng những nét đơn sơ đặc trưng của tuổi thơ, các em đã dâng những cánh hoa tươi, cùng với lời ca, điệu múa của mình lên Mẹ trên trời. Cuối cùng là đội hoa Hiền mẫu, với sự dịu dàng, thiết tha của các bà mẹ trẻ trong những tà áo dài tuyệt đẹp thanh thoát, họ đã gác lại tất cả những bộn bề và những ngổn ngang trong cuộc sống để cùng nhau cất cao lời ca tụng Mẹ. Tất cả như một gia đình hòa quyện với nhau dâng lời ca khen Mẹ: “Mẹ ơi! Con về bên Mẹ vì Mẹ là Mẹ của lòng xót thương, xin Mẹ nhìn đến những đau buồn của gia đình nhân loại, và những người thân thuộc của chúng con đang than khóc trong thung lũng đầy nước mắt”.
Sau bài dâng hoa của giới hiền mẫu, cộng đoàn hiện diện thắp nến để bắt đầu cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Hàng nghìn ngọn nến sáng lung linh, tượng trưng cho ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh, cùng lấp lấp chiếu sáng trên khắp đường kiệu cũng như trong tâm hồn mỗi người tham dự. Đó cũng chính là ý tưởng để cha Phêrô Nguyễn Văn Trường, phó xứ Chính Tòa, triển khai và quảng diễn trong bài giảng lễ sau cuộc rước kiệu. Khởi đi từ ý tưởng trong bài trình thuật Tin mừng về biến cố Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth, ngài xác tín cách sâu xa rằng, đời sống Kitô hữu luôn được bao bọc bởi ân sủng, lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa nhân lành, cũng như tình mẫu tử của Đức Maria. Nếu như ngày xưa, Đức Mẹ được thiên thần Gabriel gọi là đấng đầy ân sủng, thì nay có thể nói được rằng, đời sống của mọi người cũng là một đời sống đầy ân sủng. Và vì thế, ước gì mỗi Kitô hữu, nhờ ân sủng bởi lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, đều trở nên những ngọn hải đăng dẫn đường cho khách lữ hành về quê trời.
Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ Giuse Hoàng Văn Hạnh đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn có lời cảm ơn tới quý sơ và các thành viên trong ba đội hoa, Thiếu nhi, Giới trẻ và Hiền mẫu đã hy sinh thời gian tập luyện đêm ngày để giáo xứ có được các buổi dâng hoa trang nghiêm, sốt sắng.
Dưới đây là một số hình ảnh bế mạc tháng hoa tại giáo xứ Tiên Thôn:









Phaolô Nguyễn Ngọc Hải
BTT. GP. Thanh Hóa