TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-12

12/12/2018
1755
 
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-12
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ kính thánh trinh nữ Lucia, xin ban cho con tầm hiểu biết để con có thể tìm được ngôn ngữ thích hợp với mọi hoàn cảnh của thời đại, trong sứ mệnh truyền giao đức tin đến với người khác. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, on this feast of St. Lucy, grant to us the gift of “sight,” that we may find a language suited to the conditions of the present time, in our transmission of the faith to others. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Người Kitô hữu được mời gọi cộng tác cách cụ thể trong thế giới thực tại này, chiếu rọi những điều đó bằng hào quang đến từ Thiên Chúa." (ĐGH Phanxicô) Mỗi ngày, xin cho ánh sáng của con được tỏ bày trước mặt tha nhân.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"Christians are called to work concretely in the realities of this world, illuminating them with the light that comes from God." (Pope Francis) May my light shine before others each day.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, trước khi chìm vào giấc ngủ, con nhìn lại ngày hôm nay của con qua đôi mắt của Người. Liệu con đã là nhân chứng trung thành loan truyền Lời Chúa không? Con có chia sẻ ánh sáng của Chúa cho tha nhân không? Xin Chúa dõi theo con trong giấc ngủ và giúp con được lớn lên hơn nữa trong tình yêu của Người. Kính mừng Maria....

WITH JESUS IN THE NIGHT
Before falling asleep, Jesus, I look at my day through your eyes. Was I faithful witness of your Gospel? Did I share the light of Christ with others? Watch over my sleep and help me to grow more and more in your love. [Hail Mary]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao