TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-01 ​​​​​​​

07/01/2019
511
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân lành, con cám ơn Cha vì ngày mới hôm nay. Con nhận được từ nơi Cha và con muốn dâng lên Cha, hiệp thông cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô để cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này, là xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Father of All Goodness, I thank you for the gift of a new day. I receive it from you and I want to return it to you, in communion with Pope Francis, for the intention of this month: that young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Một tâm hồn vui vẻ giống như một mảnh đất màu mỡ mà ở nơi đó, sự sống có thể triển nở và trổ sinh hoa trái tốt lành.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) Lạy Chúa, xin ngự đến trong tâm hồn con và lấp đầy nó bằng tình yêu của Người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"A joyful soul is like healthy soil in which life can thrive and produce good fruit." (Pope Francis) Come, Lord, enter my soul and fill it with your love.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hôm nay con đã nhận được vô số món quà từ Chúa, là lòng quảng đại Người ban cho nhân loại. Con tạ ơn Người, lạy Chúa. Xin dạy bảo con luôn biết khôn ngoan và ban cho con một trái tim đơn thuần và thanh tịnh, để từ đó con rộng mở đón nhận những thử thách mà nhân loại đang phải đối mặt. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
With great generosity you disseminate your gifts to humanity, which I received today with abundance. Thank you, Lord. Teach me wisdom and give me a simple and docile heart, open to encounter the many challenges that face humanity. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao