TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-02

05/02/2019
575
 

CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG NGÀY ĐẦU NĂM
Lạy Cha là Chúa Mùa Xuân Vĩnh Cửu và là chủ của lịch sử loài người, trong thời khắc linh thiêng đầu tiên của ngày đầu xuân, con xin dâng lên Cha chính bản thân con, mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con hôm nay cũng như trong suốt năm mới này. Xin Cha chúc phúc cho con và cho những lời chúc tuổi đầu năm mà chúng con chúc cho nhau được Cha đoái thương chúc lành và cho trở thành hiện thực. Con cũng hiệp thông cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tháng này để cầu nguyện cho những người bị rơi vào bẫy của nạn buôn người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU CHIỀU NGÀY ĐẦU NĂM
 “Thiên Chúa muốn chúng ta gọi Ngài là Cha với niềm tin của những trẻ nhỏ biết phó thác mọi sự trong vòng tay của Đấng đã ban cho chúng sự sống.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con luôn luôn tin tưởng vào sự quan phòng và kế hoạch yêu thương Chúa đã dành sẵn cho con. Một bông hoa huệ ngoài đồng cũng được mặc đẹp, con xác tín rằng, dù trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, Chúa vẫn luôn ở bên con.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TỐI NGÀY ĐẦU NĂM
Vào khoảnh khắc cuối của ngày đầu năm, con hồi tâm nhìn lại và dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao niềm vui thánh thiêng, tình gia đình, bà con, bạn bè thật nồng nàn, đằm thắm, với những lời chúc xuân đầy phấn khởi và hân hoan. Xin cho con biết khắc sâu tình Chúa, biết ơn tình người và nhờ đó, con sống hạnh phúc và phong phú hơn. Xin thương chữa lành trái tim con nếu có lúc con chưa sống hết lòng với Chúa và với anh chị em con. Ngày mai, xin cho con sống tốt hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Nhóm Bạn Đường Linh Thao