TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN - MÙNG 2 TẾT: KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN

12/02/2021
1350

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
Ngày Mồng Hai Tết hôm nay, con được mời gọi nhớ về ông bà cha mẹ, những người còn sống hay đã qua đời. Ý thức rằng các ngài là tài sản quý báu mà Thiên Chúa đã trao ban cho con, và nhờ các ngài mà con được sinh ra, được nuôi dưỡng, và được quy hướng về Thiên Chúa cách trọn vẹn. “Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.” (Hc 3,6) Suốt ngày hôm nay, con sống tâm tình tạ ơn Cha trên trời vì những món quà lớn lao ấy. Lạy Cha chúng con…

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
Con dừng lại đôi chút để đọc lại thái độ thảo kính đối với Thiên Chúa được thể hiện ra sao qua cách sống với ông bà cha mẹ của mình? “Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc.” (Hc 3,8) Hành động thảo kính của con với Thiên Chúa, qua ông bà cha mẹ, cần thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi. Con rà soát lại ý hướng và hành động của bản thân mình về điều này trong suốt năm qua, và quyết tâm sống tốt hơn điều răn thứ bốn như Chúa Giê-su đã sống nêu gương.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
Một lần nữa, con cám ơn Chúa đã cho con có ông bà cha mẹ. Đọc lại cuộc đời mình, con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua các ngài rất rõ nét. Chúa đã, đang và sẽ chăm sóc, dạy dỗ con trực tiếp qua các ngài. Hôm nay, con đã nhớ đến ông bà cha mẹ qua những lời cầu nguyện và những hành động cụ thể như thế nào? Xin Chúa khơi dậy trong con cảm thức sâu sắc bổn phận của con đối với Cha trên trời, để trong từng ngày sống con dám đáp lại cách mạnh mẽ và dứt khoát. Lạy Cha chúng con…

Bạn Đường Linh Thao