Lời cầu nguyện sau một cuộc thảm sát các Kitô hữu

06/06/2018
674
Dưới đây là kinh nguyện của cha Daoud Lamei đọc tại nhà thánh Marcô tại Héliopolis (Cairo) trong buổi cầu nguyện ngày 11/10/2011, sau một vụ thảm sát Kitô hữu xảy ra hai ngày trước đó tại thủ đô Ai cập (36 người thiệt mạng, 200 người bị thương). Tuy là một lời nguyện ‘tự phát”, nhưng chúng ta có thể học được một khuôn mẫu cầu nguyện của phụng vụ Đông phương (nghi thức coptic): tạ ơn, thú tội, khẩn nài, dâng hiến, cách riêng đứng trước một hoàn cảnh nói được là “tử đạo”.

Lạy Chúa là Đấng nhân lành,
   chúng con tạ ơn Chúa, chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa, bởi vì Chúa biết rõ điều mà Ngài làm cho chúng con [qua cuộc thảm sát này] và chung quanh chúng con,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa được tôn vinh trong hết mọi cuộc thử thách của chúng con,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì tất cả mọi việc đều quy về sự Tốt lành (xc. Rm 8,28) cho dù chúng con không biết,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã cho phép Hội thánh được chịu đóng đinh với Chúa,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã cho phép con cái của chúng con được dâng hiến mạng sống như hy lễ cho Chúa,
   chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho phép biết bao bà mẹ được nếm thử điều mà Đức Maria đã nếm dưới chân thập giá của Chúa,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã ban phép cho Hội thánh bị hạ nhục giống như Chúa đã từng bị hạ nhục, chịu đối xử bất công giống như Chúa xưa kia, chịu chế nhạo giống như Chúa xưa kia,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã cho chúng con được chia sẻ những nỗi đau khổ của Chúa, tuy chúng con không xứng đáng,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì chúng con chỉ chịu đựng điều mà Chúa đã hứa: Chúa đã hứa cho chúng con những đau khổ, thử thách và tang tóc, và trong tất cả những điều ấy chúng con thực sự là những kẻ khải hoàn nhờ Chúa là Đấng đã yêu thương chúng con [Rm 8,37],
   chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì trong tất cả mọi thử thách của chúng con, Chúa cũng thấy xót xa [nhờ sự hợp nhất của Nhiệm Thể], và nhờ Thiên sứ của sự hiện diện mà Chúa an ủi chúng con (xc. Bản dịch arap của Is 63,9), Chúa khích lệ chúng con, che chở và xoa dịu những đau khổ của chúng con.

Chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì lạy Chúa, đức tin yếu ớt chúng con cần có những thử thách này để được tăng cường,
   chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì khi nhìn thấy sự thống hối còn hời hợt và những chiến đấu thiêng liêng còn nhiều thiếu sót, Chúa đã để cho chúng con những ngày thử thách này, để cho chúng con kêu cầu Chúa, khẩn nài, thống hối và thành tâm trở về với Chúa,
   chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa thấy chúng con còn bám víu thế gian, nên Chúa muốn giải thoát chúng con khỏi sự bám víu ấy, và để chúng con hướng cái nhìn và niềm hy vọng vào Vương quốc của Chúa,
   chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã chữa chúng con khỏi những bệnh tật thiêng liêng mà sức lực của chúng con không thể nào chữa lành nổi,
   chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa thanh luyện Hội thánh của Chúa, tựa như vàng phải trải qua lửa, để Hội thánh được xinh đẹp hơn, tinh tuyền hơn, mạnh mẽ hơn, hùng tráng hơn: xinh đẹp như Hiền thê của Chúa, được trang điểm bằng hương liệu thơm tho, hương thơm của đau khổ, thử thách, khiêm tốn,
   chúng con tạ ơn Chúa vì những vị thánh chuyển cầu cho chúng con, và thêm vào số đó là những bạn trẻ đã tử vì đạo đang chuyển cầu cho chúng con.
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã hứa rằng mọi vũ khí rèn mài để chống Hội thánh thì sẽ quặt lại chính nó, và mọi lời lẽ nổi lên chống đối Hội thánh thì Hội thánh sẽ xét xử vào Ngày ấy [xc.Is 54,17],
   chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã Đấng đang Có, đã Có và sẽ Có mãi mãi,
   chúng con tạ ơn Chúa bởi vì lò lửa cháy (xc. Đn 3,49–50) nơi Chúa tỏ hiện để đồng hành với chúng con,
   chúng con tạ ơn Chúa vì hang sư tử (Đn 6) nơi Chúa hiện diện và làm chúng con hoan hỉ vì sự hiện diện của Chúa,
   chúng con tạ ơn Chúa vì chiếc thuyền đang bồng bềnh, khi chúng con thấy Chúa đi trên mặt nước để đến với chúng con và phán “Bình anh cho các con”.

Lạy Chúa nhân lành, từ tận đáy lòng chúng con kêu cầu Chúa: Lạy Chúa xin thương xót chúng con, bởi vì chúng con thường bị đối xử nhục nhã ; lạy Chúa, xin cất sự hổ thẹn khỏi chúng con, 

Lạy Chúa nhân lành, xin thương xót chúng con,
   xin thương xót những trái tim tan nát và những linh hồn tang tóc,
   xin thương xót những bà mẹ bị xâu xé vì khổ đau,
   xin thương xót những người trẻ bị thương tích,
   xin thương xót những trẻ thơ đã trở thành cô nhi,
   xin thương xót những gia đình phải chịu nhục nhã và đau khổ,
   xin thương xót những kẻ bị đối xử bất công và những kẻ bị tù tội,
   xin thương xót chúng con, lạy Chúa, xin thương xót bởi vì duy có ngài là Chúa của Công lý, Sự thật, Khoan nhân

Lạy Thiên Chúa của Công lý, chúng con chỉ biết kêu cứu Ngài, xin trả lại công lý cho dân Ngài, xin hãy xét xử cho những kẻ bị áp bức, xin cất đi sự bất công mà dân Chúa phải gánh chịu, xin chữa lành các vết thương của con cái Ngài, xin xoa dịu cảnh tang thương của họ, xin củng cố đức tin của họ. 

Lạy Chúa, xin cất đi nỗi bất công, xin ban cho chúng con sức mạnh, xin ban cho chúng con sự ủi an, xin ban cho chúng con lòng thống hối, xin dạy chúng con biết tuân phục Ngài, xin dạy chúng con biết gắn bó với Ngài, xin dạy chúng con biết nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài, xin dạy chúng con hãy đi như Chúa đã đi, biết vác thập giá trong thinh lặng và trong hân hoan, bởi vì chúng tin vào sự Phục sinh. 

Lạy Chúa nhân lành,
   xin đừng chê bỏ chúng con và đừng xét xử chúng con xứng với những hành động xấu xa của chúng con,
   xin đừng nhìn đến muôn vàn tội lỗi của chúng con, nhưng
   xin hãy ra tay hành động vì Danh của Ngài mà chúng con kêu cầu,
   xin hãy ra tay hành động vì mảnh đất đã hút lấy máu của con cái Ngài,
   xin hãy ra tay hành động vì quê hương chúng con đã được vinh dự bởi các vị thánh của Ngài và bởi sự Hiện diện của Ngài [nhắc đến hài nhi Giêsu đã lánh nạn sang Ai-cập],
   xin hãy ra tay hành động vì tiếng kêu của các thánh ẩn sĩ, đan sĩ, những kẻ đã đi trước chúng con lên trời, và những kẻ còn ở dưới đất đang liên lỉ kêu xin Ngài can thiệp.

Lạy Thiên Chúa của Công lý, Thiên Chúa của Khoan nhân, không có gì mà Ngài không làm được, duy có Ngài mới có thể chuyển núi dời non, đức tin của chúng con còn yếu ớt, chưa bằng hạt cải. 

Ôi, ước chi chúng con là người công chính để lời cầu nguyện đáng cho Chúa chấp nhận, ước chi đức tin của chúng con lớn bằng hạt cải thì đã có sức chuyển non dời núi. 

Tuy vậy, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, 
   xin cứu giúp chúng con, 
   xin đến giúp đỡ chúng con là những kẻ thiếu đức tin,
   xin đến giúp đỡ đức tin yếu ớt của chúng con,
   xin hãy nhận lấy những lời cầu nguyện của dân Ngài, những việc chay tịnh những lời rên siết, những tiếng kêu, những dòng lệ, những sụp lạy, những buồn phiền của họ,
   xin hãy nhận lấy những lời ngợi khen của dân Ngài, xin nhận lấy những cánh tay giơ cao, những đầu gối quỳ lạy, 
   xin hãy nhận lấy những dòng lệ
   xin hãy nhận lấy Máu. 

Lạy Chúa nhân lành, chúng con trông mong Chúa can thiệp, chúng con hy vọng vào Chúa, chúng con chắc chắn rằng Chúa đang lắng nghe, tin rằng Chúa hành động nhiều hơn những gì chúng con mường tượng, tưởng nghĩ, van nài.

Lạy Chúa, Ngài đã Đấng Dũng mạnh, Đấng Tối cao, Đấng Vĩ đại, Đấng Toàn năng, Ngài là Chủ tể vạn vật.

Lạy Chúa, xin hãy làm cho Danh Ngài được rạng chiếu trên trời cao, xin hãy tôn vinh Danh Ngài.

Lạy Chúa nhân lành, xin hãy nhớ đến Bình an cho Hội thánh của Ngài trong những ngày này, mong sao những ngày này trôi qua cách êm đềm.

Xin ban Bình an trong tâm hồn chúng con, Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin tưởng rằng Ngài ở với chúng con, rằng Ngài điều khiển cuộc đời chúng con cách tốt đẹp. 

Lạy Chúa, 
   xin nhớ đến Đức Thượng phụ của chúng con, xin hãy ban cho người được khôn ngoan, sức khỏe và trường thọ,
   xin nhớ đến các giám mục, xin nâng đỡ các ngài trong cuộc chiến đấu và trong tác vụ mục tử,
   xin nhớ đến các linh mục, các phó tế
   xin nhớ đến toàn thể Hội thánh và dân của ngài.

Lạy Chúa, xin đứng lên, xin cho những kẻ thù nghịch của Ngài phải tán loạn, và xin cho những kẻ chống đối Danh Ngài phải trốn chạy trước nhan của Ngài [Tv 68,2], còn dân của Ngài thì nhờ ân huệ của Ngài, sẽ tăng gia hằng ngàn hằng vạn để thực thi ý của Ngài [xc. Tv 68,18].

Chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài, Lạy Chúa, xin cho linh hồn được sống bởi Thần khí của Ngài, xin cho cái chết của tội lỗi không thắng vượt chúng con là tôi tớ của Ngài.

Lạy Chúa, 
  xin ban cho những ngày này trở thành cơ hội để trở về với Chúa, để chú ý đến gặp gỡ Chúa, 
   xin ban cho chúng con cơ hội để bám sát vào Ngài, vào những lời của Ngài, bám sát vào cuộc sống vĩnh cửu,
   xin dạy chúng con không ngừng ngắm nhìn Ngài, xin cho đôi tay không mỏi mệt giơ lên tới Ngài,
   xin dạy chúng con chỉ biết tin tưởng vào Chúa mà thôi,
   xin cho chúng con hãy ngưng những câu chuyện bàn tán vô ích và phàm tục,
   xin cho chúng con đừng để ý đến dư luận của người đời [các phương tiện truyền thống Ả-rập cho rằng các Kitô hữu đã nả súng vào quân đội]
   xin cho chúng con ngăn chặn tiếng nói của Ma quỷ đang rỉ rê vào tai, xúi giục chúng con nghi ngờ sự trung thành, sự hiện diện, tình thương và sự săn sóc của ngài.

Chúa là Thầy dạy, là Mục tử của chúng con, là Đấng Cứu chuộc, là Hôn phu, là nơi náu ẩn, sức mạnh, tảng đá của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con hết lòng tin tưởng vào Ngài, 
   xin hãy chúc lành cho những kẻ đang tụ họp nơi đây, 
   xin chúc lành cho những kẻ lắng nghe chúng con, chúc lành cho gia đình và con cái của họ, 
   xin che chở con cái chúng con, xin cho chúng được sống yên ổn, 

Lạy Chúa, xin hãy hạ khí giới của những lời xúi giục ác độc, những kẻ thù vô hình và hữu hình đang nổi lên.

Lạy Chúa, 
   xin hãy hạ khí giới của chúng, bởi vì chẳng có gì khó đối với Chúa,
   xin hãy giữ gìn Dân của Chúa, nhờ các thánh thiên thần và tổng lãnh thiên thần,
   nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa luôn luôn ngự trị trên tất cả mọi người,
   xin giúp đỡ chúng con, để chúng con được cứu rỗi, bởi vì chúng con đang lữ hành như những kẻ ngoại kiều.

Lạy Chúa, xin giữ gìn chúng con khỏi mọi thiên kiến, mọi lo âu, mọi bão tố.

Vì đức Maria là Mẹ chúng con, vì ân huệ của thánh Marcô và các thánh, xin hãy lắng nghe chúng con khi chúng con nguyện cầu với tấm lòng tri ân:

Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời,

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 
   và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, 
   xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, 
   nhờ Đức Kitô là Chúa chúng con, 
   vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa. Amen.

Rev. Daoud Lamei
(Nguồn:tsthdm.blogspot.com)